Cho em mượn – Mai Thuý Hải

0
Cho em mượn – Mai Thuý Hải

Hôm nay em mệt quá trời
Ôm anh một chút kệ đời được không ?
Ngoài kia bão nổi mưa giông
Bên anh có lẽ chắc lòng bình yên .

Cho em mượn chút an nhiên
Để em san bớt muộn phiền âu lo
Trở về làm đứa trẻ thơ
Ôm anh nụng nịu giả khờ giả ngây .

Cho em mượn tạm vòng tay
Khi trời trở lạnh mỗi ngày có ôm
Cho em mượn chút hương thơm
Nụ cười ấm áp bữa cơm gia đình .

Cho em mượn chút nghĩa tình
Em trả anh lại đời mình mai sau
Mệt rồi biết bước về đâu
Thôi thì ta ở với nhau kiếp này .


Xem thêm:  Ngập ngừng - Hồ Dzếnh