Chào tháng hai – Vân Anh

0
Chào tháng hai – Vân Anh

Nắng nũng nịu giấu mình sau vòm lá
Mưa rì rầm nghiêng ngả nỗi hanh hao
Bao nhiều điều mà ta hằng khát khao
Tháng một qua…Ta chào tháng hai tới

Dấu yêu ơi..Mong anh đừng nghĩ ngợi
Tình chúng mình dẫu vời vợi cách xa
Tháng một giờ đã lặng lẽ trôi qua
Đón tháng hai vỡ òa niềm hạnh phúc

Trái tim yêu luôn cồn cào thúc giục
Bỏ qua đi bao trong đục dòng đời
Mình bên nhau trong hạnh phúc rạng ngời
Phút đắm say chơi vơi vòng tay siết

Nụ hôn nồng mình trao nhau da diết
Thỏa mong chờ biền biệt tháng ngày xa
Khắp ko gian cũng lặng lẽ nhạt nhòa
Còn lại riêng hai ta là duy nhất…

Phút giao thoa giữa niềm vui trời đất
Hai chúng mình ngây ngất với tình si
Tháng hai về… yêu nhé chẳng nghĩ suy
Mình bên nhau quên đi đời ngang trái…


Xem thêm:  Thơ điên - Trúc Khanh