Chân tu – Ngạo Thiên

0
Chân tu – Ngạo Thiên

Đời người ngắn ngũi trăm năm
Sống sao phải đạo, thật tâm với đời
Vui đùa theo những cuộc chơi
Hết mê lại tĩnh, một thời đã qua
Đến khi ta ngẫm ta già
Nhìn về , chân ta đã từng
Trải đời buôn gánh bán bưng
Hết mưa lại nắng, tưng bừng xác hoa
Nhìn đời nhìn lại chính ta
Thấy sai biết sửa, mới là chân tu
Đừng như giống áng mây mù
Sống đời tăm tối, ngục tù khổ đau.

Người nói đến nhân duyên
Giống như bọt nước sóng lướt
Bèo nước đời luân chuyển
Cội nguồn cũng bởi một chữ duyên

Có duyên tu đạo hãy truân chuyên
Sống theo phẩm hạnh bậc thánh hiền
đời vi hiến
Thế sự hãy thản nhiên

Ăn được ngủ được đã là tiên
Mong chi quyền quý lắm của tiền
Sống sao nhân đức đời vinh hiển
Sống hại cho đời khổ triền miên.


Xem thêm:  Những bài thơ hay về mẹ nhân ngày 20-10 được yêu thích nhất