Cây Tương tư – Bằng Lăng

0
Cây Tương tư – Bằng Lăng

Từ buổi anh đi không trở lại

Hồn em chết lặng nỗi nhớ thương

Hoàng hôn sương phủ mờ khói tím

Cuối trời tắt lịm ánh tà dương

Một áng mây chiều trôi lặng lẽ

Cánh lá vô tình khe khẽ rơi

Ngọn gió âm thầm qua rất nhẹ

Cung đàn ai gảy khúc chơi vơi …

Lạc cánh chim côi phía cuối trời

Chim bay về tổ chốn xa xôi?

Hay là bay mãi nơi vô định

Mỏi cánh tàn hơi thế, để rồi …???

Nhớ anh, em nhìn bông hoa tím

Màu tím mong chờ ứa lệ rưng

Hoa khóc hay lòng em đang khóc?

Tiếc cánh hoa tươi rụng giữa dòng …

Góc sân em trồng cây liễu rủ

Đêm ngày ngóng đợi mấy mùa trăng

Thay em những lúc em đi vắng

Biết đâu bất chợt lỡ anh về?

Em gọi đây là CÂY TƯƠNG TƯ

Suốt đời thương nhớ mối tình thơ

Thay bút viết lên nền trời thắm

Khúc nhạc ngàn năm mãi đợi chờ…


Bằng Lăng

(TP. Hồ Chí Minh)


Xem thêm:  Tiếng chim hoàng hôn - Mai Văn Hoan