Anh em đừng nghĩ tết tôi nghèo
Tiền bạc trong kho chửa lĩnh tiêu.
Rượu cúc nhắn đem, hàng biếng quẩy
Trà sen mượn hỏi, giá còn kiêu.
Bánh chưng sắp gói e nồm chảy
Giò lụa toan làm sợ nắng thiu.
Thôi thế thì thôi đành tết khác,
Anh em đừng nghĩ tết tôi nghèo.
Related Posts
Cà phê hát – Lê Tuấn
Người đàn bà trong quán cà phê, hát. Đôi vai trần rung nhè nhẹ tơ...
Bài Thơ Mùa Xuân Nho Nhỏ ( Thanh Hải ) – Bức tranh thiên nhiên tràn đầy sự sống
Bài thơ Mùa xuân nho nhỏ là một tác phẩm nổi tiếng và đã được...
Bài thơ viết bên cửa sổ ngôi nhà không phải của mình – Lương Ngọc An
Khuya lắm rồi Dừng chân phố vắng Bên kia đường có ngôi nhà không phải...
Bài thơ Tràng giang (Huy Cận) – Nỗi lòng người trước thiên nhiên rộng lớn
Bài thơ Tràng giang Huy Cận chính là tâm trạng của con người trước một...
Bản tình ca bên suối – Trần Thị Mơ Nguồn
Dòng suối như dải lụa Những chiếc lá du thuyền Gió vờn làn nước biếc...
Cạn nguồn – Hoàng Ngọc Ẩn
Ai giấu giùm tôi những ánh trăng Để tôi khóc nốt chút duyên thầm Khóc...
Bài thơ Thu vịnh Nguyễn Khuyến – Bức tranh mùa thu bằng ngôn từ đặc sắc
Bài thơ Thu vịnh Nguyễn Khuyến hay còn được biết đến với tên gọi Vịnh...
BST Những Bài Thơ 5 Chữ Về Mẹ Lay Động Triệu Trái Tim
Những bài thơ 5 chữ về mẹ đang được rất nhiều bạn trẻ yêu thích...