Bâng khuâng – Lê Hồ Thu

0
Bâng khuâng – Lê Hồ Thu

Đông gầy ấp nhẹ chiều thương

Lá bàng rơi khẽ sân trường bóng thưa

Khoảng không trầm vọng âm thừa

Hình như vẳng tiếng Thầy xưa giảng bài!

Trang đời nét chữ nào phai

Ân tình mực tím đan cài trở trăn

Tuổi hoa dấu mộng sương hằn

Về thăm mùa cũ lặng ngăn khóe buồn…

Khung trời chải lọn gió suôn

Ngược dòng ký ức tim luồn ngả xa

Bảng đen dày bụi trắng ngà

Hàng cây thầm đợi thiết tha… cũng đành!

Em giờ tóc chẳng còn xanh

Ơn Thầy ghi dạ trải mành nắng thơm.

Lê Hồ Thu

(Đồng Tháp)


Xem thêm:  TOP 102 bài thơ tán gái củ chuối hay và ấn tượng nhất