Bài thơ Thời trang rau sạch -Nhà thơ Nguyễn Đình Huân

0
Bài thơ Thời trang rau sạch -Nhà thơ Nguyễn Đình Huân

Bài thơ Thời trang sạch là một bài thơ mà viết về vấn đề rau sạch. Với giọng điệu hài hước bạn có thể cảm nhận được tinh tế của nhà thơ. Đó là khi ta đang phải đối mặt với nỗi lo rau sạch mỗi người.

Bài thơ Thời trang rau sạch


Thơ: Nguyễn Đình Huân


Rau sạch trông thấy ngon ghê.

Chân dài không váy chẳng chê điểm nào.

Rau này ăn sống .

Tươi non như thế đem xào làm chi.

mê ly.

Giữa đường uốn éo bước đi mời chào.

Rau cải xà lách thì thào.

Ối giời ơi có chỗ nào thích hơn.

Ngò rí lún phún tươi non.

Nhờ có khe suối vẫn còn .

Hành hoa trắng muốt nửa cân.

Trên cao hai quả cũng gần núi đôi.

Rau xanh phủ kín núi đồi.

Đem về khỏi rửa làm mồi miễn chê.

Kèm theo nửa ký thịt dê.

Tình tang đời sẽ đê mê .

Rau xanh làm váy em mời.

Sạch thơm ngon lắm anh ơi mua giùm.

Thời trang sao thấy tùm lum.

Xin mời ngã giá các trùm đại gia.


Trên đây là Bài thơ Thời trang rau sạch mà chúng tôi với bạn. Thông qua bài thơ này bạn có thể cảm nhận được những vấn đề mà chúng ta đang phải đối mặt với . Và nó cần được đưa ra nhìn nhận và phân tích ở nhiều khía cạnh.

Theo Baithohay.com

Xem thêm:  1001 bài thơ ngắn hay nói lên nỗi buồn cô gái khi chia tay, thất tình