Bài thơ Ta mãi là ta – Nhà thơ Nguyễn Đình Huân

0
Bài thơ Ta mãi là ta – Nhà thơ Nguyễn Đình Huân

Bài thơ Ta mãi là ta của Nguyễn Đình Huân gợi lại nhiều năm tháng của cuộc đời này. Đó là khi chúng ta không có gì để mất, không có chỗ nào để đi. Và dẫu có giàu sang hay thế nào đi chăng nữa thì lúc ra đi cũng chẳng là mang. Vì vậy hãy sống sao cho mỗi ngày trôi qua đều là những ngày đáng sống.

Bài thơ Ta mãi là ta


Thơ: Nguyễn Đình Huân


Ta vẫn biết cuộc đời là như thế.

Ta mãi là ta đâu thể khác đi.

Dẫu biết chính mình cũng chẳng là chi.

Và ta biết không có gì để mất.

Con người ta ai cũng về với đất.

Của cải nhiều hay vật chất giàu sang.

Lúc ra đi ai cũng chẳng thể mang.

Nhà cửa đất đai bạc vàng châu báu.

Tiền của nhiều di chúc cho con cháu.

Có chắc là chúng hiểu thấu lời khuyên.

Sống nghĩa nhân còn trên cả bạc tiền.

Giành giật với nhau đảo điên mất ngủ.

Cuộc sống bình an bấy nhiêu là đủ.

Khi tuổi già được vui thú điền viên.

Con cháu ngoan sống bên cạnh vợ hiền.

Nhiều bạn bè khi quy tiên nhắm mắt.

Ta mãi bên nhau thủy chung son sắt.

Như ngày đầu ta gặp mặt rồi yêu.

Nắm tay nhau ta đi tới cuối chiều.

Nơi thiên đường luôn phiêu diêu tự tại.


Trên đây là Bài thơ Ta mãi là ta mà chúng tôi muốn chia sẻ với bạn. Thông qua đó ta có thể cảm nhận và hiểu sâu sắc được nhiều suy tư, triết lý của cuộc đời này. Để rồi sau bao nhiêu năm vẫn mong về một tương lai hạnh phúc. Liệu nhân sinh có như ngày đầu gặp gỡ?

Theo Baithohay.com


Xem thêm:  Tuyển tập thơ Nguyễn Duy hay đặc sắc nhất mọi thời đại phần đầu