Bài Thơ Nụ Cười Em – Tác Giả Dương Hoàng

0
Bài Thơ Nụ Cười Em – Tác Giả Dương Hoàng

Cảm tác thơ “Khi em cười” của tác giả Thanh Tùng. Tác giả Dương Hoàng đã “tức cảnh sinh tình” sáng tác bài thơ Nụ cười em. Bài thơ Nụ cười em thế hiện tinh chính là một kiểu “Tình nhân nhãn lý xuất Tây Thi” của tất cả các cặp tình nhân trên thế gian. Mời các bạn đón đọc bài thơ Nụ cười em của Dương Hoàng:

Bài thơ: NỤ CƯỜI EM

Tác giả: Dương Hoàng


Nụ cười em đem đến những nồng nàn

Anh chợt thấy mùa xuân lan tỏa nhẹ

Dù đông lạnh có chạm bờ vai khẽ

Thấy yêu đời xóa quạnh quẽ niềm đau

Nụ cười em mang nét đẹp tươi màu

Một hạnh phúc xin bền lâu thắm đượm

Luôn rạng rỡ cho nụ tình vừa chớm

Với cuộc đời vào mỗi sớm ban mai

Nụ cười em làm quên hết tháng ngày

Xua mệt mỏi những đêm dài lắm mộng

Cho ta được niềm tin yêu cuộc sống

Qua hết rồi chiều gió lộng lang thang

Nụ cười em thánh thót tựa cung đàn

Đưa ta khỏi những miên man sầu nhớ

Xua tan hết chuyện tình xưa đã lỡ

Cùng nhau về nơi bờ bến yêu thương.

D H

Cảm tác thơ”Khi Em Cười” của Thanh Hùng


Trong mắt người đang yêu thì nụ cười của người mình yêu rạng rỡ như ánh mặt trời ấm áp ngày xuân, mang hơi thở của sức sống mạnh liệt và còn nghe ra được như tiếng đàn thánh thót được thể hiện qua bài thơ Nụ cười em của tác giả Dương Hoàng.

Theo Baithohay.com