Bài thơ Nhớ bến Ninh Kiều – Nhà thơ Nguyễn Đình Huân

0
Bài thơ Nhớ bến Ninh Kiều – Nhà thơ Nguyễn Đình Huân

Bài thơ Nhớ bến Ninh Kiều là một sáng tác mà Nguyễn Đình Huân viết về mảnh đất Cần Thơ. Đó là nơi có câu ca tình bậu. Và cũng chính là nơi ghi lai những dấu yêu một thời. Để bây giờ mỗi lần nhớ lại đều không khỏi tiếc nuối và xót xa về kỷ niệm năm nào.

Bài thơ Nhớ bến Ninh Kiều


Thơ: Nguyễn Đình Huân


Em có về Cần Thơ tối nay không

Ghé Ninh Kiều ta ngắm dòng sông Hậu

Trên bến sông nghe câu ca tình bậu

Nhắc về một thời yêu dấu ngày xưa

Bắc Cần Thơ xưa ai đã đón đưa

Em có nhớ không chiều mưa hôm ấy

Ta nép bên nhau ngắm dòng nước chảy

Nụ hôn đầu nghe run rẩy con tim

Em về đâu cho anh mãi đi tìm

Bến Ninh Kiều ánh sao kim lấp loáng

Dòng sông xưa vẫn lưu ngày giữ tháng

Giữ mối tình mình lãng mạn ngây thơ

Bến Ninh Kiều anh một bóng bơ vơ

Nhìn nước chảy xuôi thẫn thờ thương nhớ

Thương chính mình thương cho ai ngày đó

Thương cho mối tình dang dở em ơi

Em về đâu giữa dòng xoáy cuộc đời

Như cánh lục bình vừa trôi vừa nở

Thôi em ơi mình có duyên không nợ

Xin cứ yên lòng làm vợ người ta


Trên đây là Bài thơ Nhớ bến Ninh Kiều mà chúng tôi chia sẻ với bạn. Thông qua bài thơ này bạn có thể cảm nhận được sâu sắc những suy tư trong tình yêu. Đó là khi dẫu xa nhau nhưng ta vẫn nhớ lại về những dấu yêu năm nào. Để rồi nó vẫn luôn cồn cào trong ngực trẻ.

Theo Baithohay.com


Xem thêm:  Nghèo nên sợ Tết - Thanh Hùng