Bài thơ Mùa Thu Ấy – Nhà thơ Dương Hoàng

0
Bài thơ Mùa Thu Ấy – Nhà thơ Dương Hoàng

Mùa Thu Ấy là một bài thơ được tác giả viết dựa vào cảm tác theo ảnh. Nguồn cảm hứng từ bức ảnh mùa thu đã tạo nên mọt bài thơ vô cùng đặc sắc, có sức lay động hàng triệu độc giả.

MÙA THU ẤY

Thơ: Dương Hoàng

(Cảm tác theo ảnh)


Thu ấy lâu rồi mãi vấn vương

Tình cờ gặp gỡ ở bên đường

Trao nhau ánh mắt thầm lưu luyến

Cho dạ nhớ hoài một chữ thương

Hôm ấy vô tình gặp lại nhau

Mà sao vẻ mặt lại u sầu

Lân la hỏi chuyện nàng đành kể

Trở mặt người tình vút gió câu

Như là đồng cảm một niềm thương

Cơ khổ cho em gái dặm trường

Đưa đón trao nhau lời ước hẹn

Mai này ta kết mối uyên ương

Mấy năm tơ tóc ở bên nhau

Em vẫn buồn hiu vẻ úa nhàu

Cứ ngỡ rằng mình không được trọn

Đâu ngờ nàng lại giấu cơn đau

Khi biết được tin đã muộn rồi

Nàng về bên ấy rất xa xôi

Ngày đi giăng mắc chiều mưa đổ

Để lại cõi đời nỗi cút côi

Một thuở yêu nhau thật đậm đà

Giờ nàng ở tận cuối trời xa

Có ai thấu hiểu ta đau khổ

Mưa gió chiều thu lại nhạt nhòa.


D H

Hình ảnh mùa thu trong thơ Dương Hoang hiện lên với vẻ đìu hiu, lẻ loi và cô đơn.

Theo Baithohay.com


Xem thêm:  Chính khí ca – Bài thơ lẫm liệt vang danh của nhà thơ Văn Thiên Tường