Bài thơ Mùa lá diêu bông – Nhà thơ Nguyễn Đình Huân

0
Bài thơ Mùa lá diêu bông – Nhà thơ Nguyễn Đình Huân

Bài thơ Mùa lá diêu bông của Nguyễn Đình Huân viết về những đắng cay. Đó là khi con người ta phải rời xa người mà mình yêu thương. Để rồi khi heo may về cũng sẽ cảm nhận được sụ bồi hồi xao xuyến tận con tim này.

Bài thơ Mùa lá diêu bông


Thơ: Nguyễn Đình Huân


Mùa thu nhuộm bởi lá vàng

Tóc anh nhuộm bởi thời gian tháng ngày

Rượu nồng cho những cơn say

Vì ai anh phải đắng cay nửa đời

Thu về cho lá vàng rơi

Heo may xao xuyến bồi hồi con tim

Bao năm mải miết đi tìm

Lá diêu bông tựa cánh chim cuối trời

Diêu bông chẳng có trong đời

Ngây thơ anh đã tin lời người xưa

Dãi dầu qua những nắng mưa

Hiểu ra tóc đã lưa thưa phai màu

Khi em cất bước qua cầu

Vô tư bỏ lại một câu nói đùa

Cho một người mãi chát chua

Bao năm qua vẫn mong mùa diêu bông

Để rồi chỉ thấy hư không

Khi em cất bước theo chồng đi xa

Thu tàn cải đã ra hoa

Lá diêu bông chắc người ta hái rồi


Đọc Bài thơ Mùa lá diêu bông ta không khỏi cảm thấy những xót xa. Bởi đó là khi em cất bước theo chồng về chốn cũ. Để lại anh với nỗi cô đơn và bao nhiêu năm tháng trôi qua vẫn đầy những nhớ nhung. Hy vọng bạn cảm thấy yêu thích bài thơ này.

Theo Baithohay.com


Xem thêm:  Top 15 Bài thơ hay viết về tháng hai