Bài thơ Mai vàng nơi đất Bắc – Nhà thơ Nguyễn Đình Huân

0
Bài thơ Mai vàng nơi đất Bắc – Nhà thơ Nguyễn Đình Huân

Bài thơ Mai vàng nơi đất Bắc là câu chuyện về loài hoa đặc trưng cho Tết. Đó là khi Tết gần kề và anh càng thêm nhớ quê nhiều hơn. Lòng anh bùi ngùi nhớ miền Bắc phương xa. Bởi vì ở đó có mẹ già đang ngày đêm trông ngóng. Anh sẽ về tìm lại những dấu yêu năm nào, em có về cùng anh không?

Bài thơ Mai vàng nơi đất Bắc


Thơ: Nguyễn Đình Huân


Mới đó mà đã tới giữa tháng hai.

Phương trời nam những bông mai chớm nở.

Những cánh hoa trong nắng vàng rực rỡ.

Sắp Tết rồi anh chợt nhớ quê ta.

Lòng bùi ngùi nhớ miền Bắc phương xa.

Cây đào trước sân nở hoa rồi đó.

Chúm chím nụ hồng rung rinh trong gió.

Cái rét vẫn còn đâu đó cuối đông.

Em có muốn về quê với anh không.

Đi chợ tết ngắm đào hồng tươi rói.

Thăm mẹ già đang ngày đêm ngóng đợi.

Đứa con xa nhà về với người thân.

Anh sẽ về quê để đón mùa xuân.

Đi dọc đê bước chân trần trên cỏ.

Cảm nhận quê hương dưới bàn chân nhỏ.

Về tới nhà đứng trước ngõ bâng khuâng.

Hàng cau già vẫn đứng đó trước sân.

Cây mai nhỏ đón mùa xuân đất Bắc.

Đã quen rồi với mùa đông gió bấc.

Hoa nở vàng trên một góc vườn quê.


Trên đây là Bài thơ Mai vàng nơi đất Bắc mà chúng tôi chia sẻ với bạn. Thông qua đó bạn có thể hiểu được nỗi lòng tâm sự và nhung nhớ quê nhà của người con trai. Bởi nơi đó có các kỷ niệm của thuở ấu thơ dấu yêu một thời. Có hình bóng mẹ già vẫn đêm ngày mỏi mòn chờ con trở về.

Theo Baithohay.com


Xem thêm:  Nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu và tập Ngư tiều y thuật vấn đáp phần 5