Bài thơ Lối Rẽ Đời Người – Nhà thơ Phú Sĩ

0
Bài thơ Lối Rẽ Đời Người – Nhà thơ Phú Sĩ

Bài thơ Lối Rẽ Đời Người của nhà thơ Phú Sĩ, khiến người đọc phải nặng trĩu tương tư. Với thủ pháp nghệ thuật đặc sắc, hình ảnh đẹp, giàu sức gợi đã phần nào thể hiện tâm trạng rối bời của tác giả trong cuộc sống đời thường. Mời các bạn cùng đọc và tìm hiểu cụ thể ngay dưới đây nhé!

LỐI RẼ ĐỜI NGƯỜI (cảm tác)

Thơ: Phú Sĩ

Lối rẽ nào cho một đời thổn thức

Tuổi đá buồn trăn trở những ưu tư

Đường ta qua những năm tháng đời người

Bao khúc quanh chạnh lòng theo lối rẽ….

Cơn sóng biển còn lắm khi chìm nổi

Một đời người tất có lúc đầy vơi

Hãy chân tình cùng cuộc sống người ơi

Ta sẽ thấy cuộc đời tràn hạnh phúc

Dòng sông chảy có khi trong khi đục

Chuyện buồn vui ắt phải có trong đời

Cõi đi về phải có lối rẽ thôi

Ta phải chọn cho mình đường bước tiếp

Bao lối rẽ vẫn đợi chờ phía trước

Đừng lụy sầu mà buông quảng đời trôi

Lối rẽ kia chỉ có một mà thôi

Đừng bỏ lỡ một cuộc đời sương gió …

Ánh sao trời còn có khi mờ tỏ

Chuyện nhân tình không thể đẹp như thơ

Đừng tạo thêm cho mình lắm mộng mơ

Sẽ luyến tiếc những gì mình đang có …

Trên đây là trọn bài thơ Ngã Rẽ Cuộc Đời, chúng tôi gửi đến bạn. Bài thơ như là lời nhắc nhở sống và trân trọng những gì mình đang có. Baithohay.com luôn đồng hành cùng các bạn, chia sẻ những tác phẩm kiệt xuất, giàu ý nghĩa, mời các bạn tham khảo nhé!

Theo Baithohay.com