Bài thơ Hỏi – Nhà thơ Dương Hoàng

0
Bài thơ Hỏi – Nhà thơ Dương Hoàng

Trong cuộc đời này, mấy khi được dịu em, hợp rồi lại tan, trọn ven rồi lại chia xa. Hỏi mấy ai có được niềm hạnh phúc…Cùng cảm nhận bài thơ Hỏi của nhà thơ Dương Hoàng nhé.

HỎI

Thơ: Dương Hoàng


Hỏi cuộc đời mấy khi được dịu êm

Có được mấy nhiều đêm không khắc khoải

Chuyện ly hợp cõi lòng luôn tê tái

Rồi hoang mang hoang hoải ở trong lòng

Hỏi cuộc đời mấy kẻ được thong dong

Ai không có hoài mong hay chờ đợi

Được trọn vẹn với niềm vui phơi phới

Chuyện buồn vui những diệu vợi xa nào

Hỏi cuộc đời mấy ai chẳng lao đao

Có mấy kẻ được hưởng bao hạnh phúc

Hay cuộc sống phải chịu nhiều vinh nhục

Không được vui mỗi lúc bị chê cười

Hỏi cuộc đời có mấy kẻ luôn tươi

Trong thời cuộc khi bị người giăng bẫy

Cố vùng vẫy nhện tơ càng quấn lấy

Chịu khổ đau vết cứa ấy luôn hằn.


D H

Trên đây là lời bài thơ Hỏi của nhà thơ Dương Hoàng được chúng tôi tổng hợp và chia sẻ.

Theo Baithohay.com


Xem thêm:  Bài thơ Tình Ta – Nhà thơ Dương Hoàng