Bài thơ Hết thảy phù du của Nguyễn Đình Huân gợi lại trong lòng mỗi chúng ta những nỗi suy tư. Đó là khi có bao nhiêu chua xót bên ngoài cuộc sống cao sang ngoài kia. Để rồi khi cảm nhận khói lam chiều cũng làm con người ta thấy bình yên tới muôn phần.
Bài thơ Hết thảy phù du
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Chẳng mơ về một cuộc sống cao sang
Chỉ mong sao được an nhàn hạnh phúc
Mái tranh nghèo ngoài hiên trồng khóm trúc
Cả nhà sum vầy những lúc chiều buông
Khói lam chiều cơm gạo mới toả hương
Ta cùng sống cuộc đời thường dân dã
Vui vẻ bốn mùa đông xuân thu hạ
Anh làm vườn ta nuôi cá trồng cây
Chiều mùa thu cùng em ngắm mây bay
Lượm lá vàng khi heo may trở gió
Em chăm sóc các thiên thần bé nhỏ
Tung tăng trong vườn hoa cỏ tươi xinh
Tình thương bao la mái ấm gia đình
Mỗi buổi sáng khi bình minh thức dậy
Ta bên nhau lòng xôn xao chợt thấy
Hạnh phúc ngọt ngào chỉ vậy đơn sơ
Chẳng cần đâu cuộc sống phải như mơ
Phú quý giàu sang hững hờ cũng vậy
Cuộc đời người như mây trôi nước chảy
Sống có tình còn hết thảy phù du
Trên đây là Bài thơ Hết thảy phù du mà chúng tôi chia sẻ với bạn. Qua bài thơ này ta có thể hiểu thêm về những suy tưu, trăn trở về cuộc sống này. Đó là khi con người ta cảm thấy cuộc sống này đơn giản và nhiều niềm vui hạnh phúc hơn. Để rồi mỗi ngày trôi qua đều vui tươi.
Theo Baithohay.com