Bài thơ Em Nhớ Anh của nhà thơ Trà Hoa Nữ được yêu thích nhất

0
Bài thơ Em Nhớ Anh của nhà thơ Trà Hoa Nữ được yêu thích nhất

Với những tình cảm chân thành và dạt dào, bài thơ Em Nhớ Anh được đông đảo bạn đọc yêu mến và săn đón. Bài thơ chính là tình cảm nhớ mong da diết của cô gái gửi đến người yêu nơi phương xa. Đọc thơ, ta cảm nhận được tiếng thở của một trái tim mãnh liệt giàu tình cảm khao khát có được tình yêu. Nào! Chúng ta cùng nhau khám phá bài thơ này nhé!

Em nhớ anh

Em nhớ anh nhiều anh biết không?

Nghe như bão nổi ở trong lòng

Cồn cào quay quắt hoài không dứt

Em tự hỏi lòng: sao nhớ mong?

Em nhớ anh nhiều anh biết không?

Nói sao cho anh rõ tấc lòng

Từng giây từng phút em chờ đợi

Người về xua hết những trông mong!

Nhớ lắm anh ơi! Nhớ nụ cười

Nhớ vòng tay ấm, nhớ đôi môi!

Giọng nói anh trầm và sâu lắng

Mát ngọt lòng em nghe mãi thôi.

Chao ôi là nhớ – nhớ không nguôi

Thiêu đốt lòng em – dạ bồi hồi

Ám ảnh hình anh trong giấc ngủ

Tim còn khẽ gọi: nhớ-anh ơi!

Tình yêu luôn là một gia vị không thể thiếu trong cuộc sống. Nỗi nhớ chính là một biểu hiện của một trái tim khát khao hạnh phúc mà hôm nay chúng tôi đã dành tặng đến các bạn. Hãy cùng nhau cảm nhận và chia sẻ bài viết này đến bạn bè yêu thơ của mình nhé! Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết này của chúng tôi!

Theo Baithohay.com