Bài thơ Đông về man mác buồn của Nguyễn Đình Huân viết về những nỗi suy tư, đau đớn. đó là khi cuối thu cái nắng cũng nhạt dần mong manh như muốn tắt. Để rồi lòng ai cảm thấy se sắt như sắp rơi vỡ. Và rồi anh trở về tìm lại giấc mơ đã cũ nhưng liệu em có hay?
Bài thơ Đông về man mác buồn
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Cuối thu rồi cái nắng cũng đành hanh
Lúc vàng tươi lúc mong manh muốn tắt
Gió heo may cho ai buồn se sắt
Đông sắp về cho nước mắt ai rơi
Thu ra đi lòng bỗng thấy chơi vơi
Hoàng hôn mờ buông, đầy trời mây tím
Chia tay thu sao thấy lòng bịn rịn
Chợt nhớ về những kỷ niệm đã xa
Hoa sữa nồng nàn phảng phất quanh ta
Hương cốm mới thơm đậm đà trong gió
Nắm tay nhau ngắm lá vàng trước ngõ
Má em hồng khi anh ngỏ lời yêu
Trong không trung văng vẳng tiếng sáo diều
Em xinh tươi dáng yêu kiều trong nắng
Ta chia tay một chiều trên bến vắng
Bỗng trong lòng nghe tiếng sóng lao xao
Anh trở về mơ hạnh phúc ngọt ngào
Ai đâu hay tình em trao người khác
Cuối thu xưa lá vàng rơi xào xạc
Đông sắp về thu man mác buồn hiu
Trên đây là Bài thơ Đông về man mác buồn mà chúng tôi muốn giới thiệu với bạn. Thông qua bài thơ này ta có thể cảm nhận được những suy tư, xót xa khi nghĩ về những năm tháng dấu yêu xưa. Đó là khi con người ta quay về tìm lại nhưng cũng không thể nào tìm được con người ngày ấy.
Theo Baithohay.com