Bài thơ Đêm Say, là một bài thơ hay, say ở đây không phải là say tửu, say trà… mà cái say trong thơ Dương Hoàng là say men ái tình. Sây để quên đi nỗi buồn, nỗi ưu tư… say để thả hồn vào thế giới rộng lớn. Nhưng phũ phàng thay, khi hết con say lòng người lại cảm thấy quặn thắt khi trở về với thực tại.
ĐÊM SAY
Nào men ái tình say nào uống cạn
Để cho đời bớt buồn chán ưu tư
Cứ vui đi đừng phải sống ậm ừ
Hãy tận hưởng vì đời như bão vũ
Say cho thỏa đêm ngắm vì tinh tú
Thả hồn vào trong vũ trụ bao la
Ngất ngây men bởi lời nói mặn mà
Hay đối diện lời chua ngoa chát đắng
Phũ phàng đó để hồn như chết lặng
Ủ men sầu trong đêm vắng chơi vơi
Bước thấp cao nhìn nghiêng ngửa đất trời
Cười ha hả nhìn đời bằng nửa mắt
Tàn đêm mộng lại thấy lòng quặn thắt
Lại một lần đối mặt với ưu tư
Hết cơn say người choáng váng sật sừ
Người mệt mỏi lắc lư theo nhịp bước.
Dương Hoàng
Hi vọng với chia sẻ về bài thơ Đêm Say của tác giả Dương Hoàng giúp độc giả yêu thơ có những cảm nhận thú vị nhất, về men say tình ái.
Theo Baithohay.com