Bài thơ Chỉ cần ta có nhau là câu chuyện về tình cảm mà nhiều người suy tư. Đó là ngày 8.3 và rồi anh tặng em món quà chính là sự yêu thương mặn nồng. Trái tim anh vẫn mãi chân thật và trao em tất cả chẳng thể nào dành cho ai hết. Và khi mình có nhau thì hoàn toàn có thể vượt qua tất cả mọi bão giông.
Bài thơ Chỉ cần ta có nhau
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Hôm nay ngày 8 tháng 3
Anh lại có dịp tặng quà cho em
Quà này cũng chẳng cần xem
Bao năm tình cũ càng thêm mặn nồng
Anh tặng em trái tim hồng
Mấy chục năm vẫn một lòng yêu thương
Con tim chân thật đời thường
Anh trao em cả chẳng nhường cho ai
Không chia ba chẳng chia hai
Em là chính chủ gia tài của ta
Biết em cũng chẳng cần hoa
Kim cương nhẫn quí đó là đồ chơi
Chỉ cần ta có nhau thôi
Nghèo giàu mình vẫn suốt đời bên nhau
Như trầu quấn quýt thân cau
Em cần có thế chứ đâu cần nhiều
Chỉ cần ta mãi mãi yêu
Trong căn nhà nhỏ sớm chiều chung đôi
Cuộc sống hạnh phúc lên ngôi
Món quà anh tặng tuyệt vời đúng không
Trên đây là Bài thơ Chỉ cần ta có nhau mà chúng tôi chia sẻ với bạn. Dẫu cuộc đời này có bao nhiêu khó khăn và nhọc nhằn thì chỉ cần ta có nhau mà thôi. Bởi khi đó ta có thể mạnh mẽ mà vượt qua tất cả mọi khó khăn trong cuộc sống này.
Theo Baithohay.com