Bài thơ Bình Định Yêu Thương – Nhà thơ Phú Sĩ

0
Bài thơ Bình Định Yêu Thương – Nhà thơ Phú Sĩ

Bài thơ Bình Định Yêu Thương, Phú Sĩ bày tỏ tình cảm dạt dào đối với mảnh đất thân yêu, ca ngợi vẻ đẹp của Bình Định đầy ân tình. Mời các bạn cùng về thăm miền Trung bằng những vần thơ đậm chất trữ tình của nhà thơ nhé. Hãy cùng nhau chia sẻ cảm nhận của bạn về tác phẩm.

BÌNH ĐỊNH YÊU THƯƠNG!

Thơ: Phú Sĩ

Sẽ có một ngày ta về lại miền trung,

Thăm quê hương anh một thời để nhớ

Sóng xô thuyền Sông Kôn vang khúc hát

Bình Định ơi! viết tiếp thêm trang sử oai hùng

Cù lao xanh ngút ngàn biển nước mênh mông

Áo dài ai bay nghiêng nghiêng dài nỗi nhớ

Bình Định ơi! quê hương thắm tình muôn thuở

Đồ Bàn thành sáng lên rồi cho một ngày mai…

Anh Hẹn em về nợi Phù Cát yêu thương, …….

Nghe câu hò miền trung, tiếng sông buồn Thị Nại

Nghe câu thơ nồng nàn năm xưa Hàn Mặc Tử

Bán ánh trăng thề xao xuyến trái tim ai …..

Nặng tình Qui Nhơn, sóng biển bãi cát dài

Cánh buồm quê hương cho ta bao kỷ niệm.

Anh sẽ dắt em đi ngày xuân tảo mộ

thăm Ghềnh Ráng thân thương chôn đời kẻ làm thơ

Bồi hồi gió reo những áng thơ tình yêu chan chứa.

Câu chuyện tình buồn thôn Vĩ dạ ngày xưa

Lặng nhìn cánh tiên dập dìu trên Tháp Cảnh Tiên

Em sẽ nghe tiếng gà gáy trên làng thôn buổi sớm

Gọi quê hương mở màn trang sử mới

Xóa nỗi đau cuộc đời mãi mãi từ đây

Trọn tình thủy chung, quê hương vẫn trong anh

Cho ta bên nhau khi mùa xuân đã đến

Như bông hoa hé nụ cười lung linh trong nắng mới

Xem thêm:  Tự do - Nguyên Sa

Bạn đã về với mảnh đất miền trung đầy nắng gió chưa? Cùng nhau khám phá mảnh đất chan chứa tình cảm, dạt dào yêu thương qua những vần thơ của Phú Sĩ nhé. Baithohay.com luôn cập nhật những bài thơ hay của các tác giả nổi tiếng, mời các bạn cùng tham khảo nhé!

Theo Baithohay.com