
Trưa nay nắng! Mặt trời gay gắt!
Bà lão bước chân khập khiễng đi
Cặp vé số sao nằng nặng quá!
Bao giờ được nghỉ tuổi về già?
Dạ nhăn nheo lại thêm vài nếp
Mái tóc bạc thêm tiếp cọng sầu
Dưới nắng phơi thân miệng chép chép
Dưới trăng lập cập phả hơi bay…
Nơi ngã tư, con phố, vỉa hè
Người qua, người lại, người sao vội?
Người đi, người đến, người không nghe?
Cụ vẫn đi? Đi đâu? Về đâu?
Gió đêm nay thổi…lạnh lùng quá!
Hái lá vàng khô sắp héo tàn
Có lé nhẹ nhàng nằm trên đất
Lá vùng vẫy trước gió đung đưa
Máu mủ đâu? Không chăm sóc mẹ
Hay nằm xuống mãi mãi rồi ư!
Quãng đường ít ủi, không mau lẹ…
Cô độc mình ai? Bước từ từ
Nắng sớm lang thang qua ngõ ngách
Chói chang đánh thức mắt bà. Ôi!
Mắt vui vui hướng theo nắng chói
Cười theo nắng mới hôm nay thôi!!!