
Anh ơi ! anh có vợ chưa ?
Mà sao em thấy bốn mùa mình ên
Hay là ta thử làm quen
Biết đâu hợp ý hợp duyên … chung nhà .
Tuổi anh không trẻ nữa mà
Phải chăng hoàn cảnh nên là chưa yêu
Tuổi em cũng sắp xế chiều
Mà chưa ai rước nên liều một phen .
Độc thân mãi cũng thành quen
Thành ra em ngại cho nên chưa chồng
Hỏi anh có muốn hay không
Chứ em thật dạ thật lòng muốn thưa .
Anh ơi ! anh có vợ chưa ?
Để em còn biết sớm trưa hỏi chào
Nhà anh ở chỗ lối nào
Để em còn biết ghé vào làm quen .
Từ nhỏ vất vả cho nên
Việc nhà em cũng bon chen biết làm
Cơm nước anh cũng yên tâm
Ốm đau em nguyện non chăm hết lòng.
Ngược lại nếu đã làm chồng
Phải yêu thương vợ chứ không nặng lời
Quý trọng nội ngoại hai nơi
Một lòng hiểu thảo để đời cháu con.
Ps / Viết thơ vui để bớt buồn
Anh chị đọc được đừng hờn em nha
Tại anh bệnh ghé thăm nhà
Cho nên em viết vài ba đôi dòng .
TG : Thúy hải
T.H ngày 11/3/2020