(ANH ĐI GÌN GIỮ NƯỚC NON
TÓC XANH EM ĐỢI LÒNG SON EM CHỜ)
ANH yêu dấu vững tâm anh nhé
ĐI lên đường bảo vệ quê hương
GÌN giữ tấc đất yêu thương
GIỮ yên bờ cõi bốn phương an bình
NƯỚC giàu đẹp dân tình hạnh phúc
NON sông ta gấm vóc tuyệt vời
TÓC ngàn mây cuộn trên trời
XANH màu phủ kín non ngời dáng quê
EM vẫn mãi bộn bề tim nhỏ
ĐỢI chờ anh trăn trở đêm dài
LÒNG chung thủy mãi không phai
SON hồng tô điểm nét mai ngọt mềm
EM lặng lẽ từng đêm tha thiết
CHỜ mong anh da diết mỏi mòn
ANH ĐI GÌN GIỮ NƯỚC NON
TÓC XANH EM ĐỢI LÒNG SON EM CHỜ./.(*)
Nam Trần
(Hải Phòng)